Vợ tôi luôn tỏ ra "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế lại khinh thường gia đình tôi.
Ngày cưới, mọi người xì xào khen chê về vợ chồng tôi. Tôi nổi bật hơn về ngoại hình, nhưng vợ kiếm tiền giỏi hơn tôi nhiều. Có người cho rằng tôi tốt số, người lại nói tôi tham tiền. Dù vậy, chúng tôi đã có một cô con gái 6 tuổi. Tôi mong vợ sinh thêm đứa nữa nhưng công việc của cô ấy bận rộn. Tôi kiếm 10 triệu/tháng, còn vợ 80 triệu, lo hết chi tiêu gia đình. Vợ luôn đối xử tốt với cả hai bên gia đình, tháng nào cũng gửi 5 triệu cho nội ngoại. Khi em gái tôi cưới, vợ tặng 5 chỉ vàng cho em vợ. Cô ấy thường nhắc rằng bố mẹ chồng cũng là của vợ và luôn đối xử công bằng.
Mặc dù có thu nhập thấp, vợ tôi luôn ủng hộ và không coi thường tôi, khiến tình yêu của tôi dành cho cô ấy ngày càng sâu sắc. Tôi cảm thấy may mắn khi có một người vợ vừa biết kiếm tiền, vừa có đạo đức. Tuy nhiên, hôm chủ nhật vừa qua, tôi nghe thấy vợ nói chuyện với chị gái và cảm thấy mất niềm tin vào cô ấy. Vợ phàn nàn rằng tôi là người đàn ông kém cỏi, không có chí tiến thủ, và cảm thấy chán nản mỗi khi về quê nội vì chi phí tốn kém. Cô ấy còn cho rằng nếu không có tiền biếu, bố mẹ tôi sẽ không đối xử tốt với cô.
Vợ tôi cho rằng bố mẹ tôi là đạo đức giả và sống vì tiền, trong khi tôi luôn xem cô ấy là người hoàn hảo. Giờ tôi nhận ra cô ấy sống hai mặt và cảm thấy chán ghét trước sự giả dối của cô. Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện và lo lắng rằng gia đình sẽ tan vỡ. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo.


Source: https://afamily.vn/vo-toi-luc-nao-cung-noi-ngoai-nhu-nhau-nhung-thuc-te-khinh-nha-toi-ra-mat-20240425085225409.chn